BÀN TAY NHỎ - TRÁI TIM LỚN!

Giữa những ngày hè oi ả của Hà Nội, có một buổi trưa đặc biệt tại trụ sở Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nguyễn Linh Chi, cô bé học sinh lớp 5 với đôi mắt sáng và nụ cười hiền, rụt rè bước vào. 

Trên tay em là một chiếc túi nhỏ, bên trong là những đồng tiền giấy đã phẳng phiu, cẩn thận. Đó là cả một quá trình tiết kiệm dài ngày của Linh Chi. Hôm nay, em đến để thực hiện một việc mà em đã ấp ủ từ lâu: ủng hộ nhân dân Cuba.

Câu chuyện về đất nước Cuba xa xôi, về tình bạn thủy chung mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, đã được cô giáo kể cho Linh Chi nghe. Em cũng tìm hiểu thêm qua mạng, hình ảnh Chủ tịch Fidel Castro và những nghĩa cử cao đẹp của người dân Cuba đã khắc sâu trong trái tim non nớt của em.

img-5555-1755258984.jpeg
Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã trân trọng trao Thư cảm ơn cho cháu Nguyễn Linh Chi.

Khi biết tin người dân Cuba đang gặp những khó khăn nhất định, Linh Chi đã nghĩ ngay đến số tiền mình dành dụm được. Em không ngần ngại chia sẻ với bố mẹ về ý định của mình, và nhận được sự ủng hộ hoàn toàn. 

Với Linh Chi, những đồng tiền ấy không chỉ là để mua những món đồ chơi hay quà vặt, mà còn có thể mang đến niềm vui, sự sẻ chia cho những người bạn ở tận bên kia bán cầu.

Tại Hội Chữ thập đỏ, cháu Linh Chi đã trao tận tay số tiền tiết kiệm của mình cho các cô chú cán bộ. Khuôn mặt em rạng ngời một niềm vui giản dị khi biết rằng món quà nhỏ bé này sẽ góp phần giúp đỡ những người dân Cuba.

Khi được hỏi về lý do của hành động ý nghĩa này, Linh Chi khẽ nói: “Cháu biết đến chương trình này qua mạng và được cô giáo kể rất nhiều về đất nước Cuba. Cháu rất cảm động khi nghe về sự giúp đỡ mà nhân dân Cuba đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh và khó khăn. Cháu quyết định dùng số tiền tiết kiệm của mình để ủng hộ, vì cháu muốn chia sẻ, giúp các bạn ở Cuba bớt đi những vất vả.”

Và rồi, em gửi một lời nhắn nhủ chân thành, ấm áp: “Việt Nam - Cuba như thể tay chân. Các bạn thiếu nhi Cuba ơi, thiếu nhi Việt Nam luôn bên các bạn. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng nhé - Yêu thương thật nhiều!”

Những lời nói hồn nhiên, xuất phát từ trái tim của cô bé Linh Chi đã khiến những người có mặt không khỏi xúc động. Hành động nhỏ bé của em đã lan tỏa một giá trị lớn lao về tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần đoàn kết quốc tế. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, lòng nhân ái không phân biệt tuổi tác hay khoảng cách địa lý, và những hành động đẹp dù nhỏ bé đến đâu cũng đều có sức mạnh lay động và kết nối trái tim con người.

Ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, đã trân trọng trao Thư cảm ơn cho cháu Nguyễn Linh Chi, ghi nhận tấm lòng cao đẹp của em. Câu chuyện về bàn tay nhỏ và trái tim lớn của Linh Chi đã trở thành một nguồn cảm hứng, một minh chứng cho tình hữu nghị Việt Nam - Cuba luôn bền vững và được vun đắp bởi những tấm lòng chân thành, từ những điều giản dị nhất trong cuộc sống.