Hôm nay, đến lượt chúng ta vì Cuba
Chúng ta sẽ không bao giờ quên những năm tháng khói bom, khi Tổ quốc Việt Nam còn ngập trong đau thương, người bạn Cuba dù đang phải đối mặt với vô vàn khó khăn, vẫn không ngần ngại gửi gạo, thuốc men, chuyên gia và thậm chí là cả máu của mình để tiếp sức cho Việt Nam. Hình ảnh những liều vắc-xin phòng lao từ Cuba đã in dấu nhỏ trên cánh tay của nhiều thế hệ người Việt, là một minh chứng sống động và thầm lặng về nghĩa tình sâu đậm ấy, như lời nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình."
Hôm nay, đến lượt chúng ta. Người bạn thủy chung ấy đang phải gồng mình chống chọi với khó khăn chồng chất, từ thiên tai, dịch bệnh cho đến những lệnh cấm vận khắc nghiệt. Trước lời gọi thiêng liêng từ lịch sử, Việt Nam không thể đứng ngoài cuộc. Chính phủ và Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã phát động Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba, kéo dài từ ngày 13/8/2025 đến 16/10/2025, với mục tiêu cao cả là huy động tối thiểu 65 tỷ đồng để hỗ trợ vật tư y tế, nhu yếu phẩm và các hoạt động hợp tác phát triển bền vững.
Đây không chỉ là một nghĩa cử nhân đạo, mà còn là sự tri ân, là lời đáp lại cho những gì mà Cuba đã dành cho chúng ta. Mỗi việc làm, mỗi sự ủng hộ, dù nhỏ nhất, đều là một phần tình cảm, một lời khẳng định rằng chúng ta sẽ không bao giờ quên quá khứ, không bao giờ bỏ rơi người bạn đã từng vì mình mà hy sinh.
Hãy cùng nhau hành động, vì Cuba, vì tình bạn vĩ đại ấy. Để những giọt máu của Cuba đã từng dành cho Việt Nam được bù đắp bằng những nghĩa cử thiết thực nhất hôm nay. Tình bạn Việt Nam – Cuba sẽ mãi mãi trường tồn, vượt qua mọi thử thách của thời gian.