
Tháng 12/2015, từ ý tưởng "Nhà khách miễn phí" của Nhà văn Đặng Vương Hưng, với sự hỗ trợ mặt bằng của ông Tô Hoài Nam (Hiệp hội Doanh nghiệp Vừa và nhỏ), Quỹ “Mãi mãi tuổi 20”, nay là CLB “Mãi mãi tuổi 20” (MMT20) đã vận động kinh phí, trực tiếp tổ chức xây dựng Tháp Tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Trường Sơn.
Vì địa bàn thi công khó khăn cả về nhân lực và kinh phí xã hội hóa, nên công trình đã phải xây dựng kéo dài trong thời gian hơn 1.000 ngày, với tổng chi phí xã hội hóa gần 3 tỷ đồng.

Cựu chiến binh Xe tăng Trương Công Đạo (Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành MMT20) là người trực tiếp bám địa bàn và ăn ngủ cùng công trình này. Nhiều đêm mưa rét, một mình ông phải nằm lại trong lều lán dựng tạm thời, để chờ vật liệu và thợ đến trợ giúp.
Tháp Tri ân được thiết kế theo hình tháp, cao 9 tầng. Tầng 1 để ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và trưng bày các hình ảnh tư liệu lịch sử. Tại đây, có một quả chuông đồng nặng 350 kg; do Đại tá Đào Chí Công (nguyên phó Chủ tịch MMT20) trực tiếp tổ chức đúc đồng, với công đức của nhiều người thân và đồng đội.

Trong Lễ khánh thành Tháp tri ân “Mãi mãi tuổi 20” đúng ngày 27/7/2019, trực tiếp Anh hùng LLVTND, TSKHQS, Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng – Chủ tịch của “Mãi mãi tuổi 20” đã thỉnh những tiếng chuông đầu tiên, vang vọng khắp núi rừng Trường Sơn…
Công trình Tháp tri ân MMT20 đã trở thành biểu tượng linh thiêng cho lòng thành kính, một địa chỉ đỏ cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Kể từ đó, nhiều đoàn Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên, thân nhân gia đình Liệt sĩ, mỗi khi vào Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Trường Sơn, thường ghé qua Tháp tri ân thỉnh chuông, để “trình báo” với vong linh các Liệt sĩ.
Ảnh minh hoạ do tác giả cung cấp.
Lễ kỷ niệm 20 năm truyền thống của MMT20, sẽ được tổ chức trang trọng tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, TP. Hà Nội) chiều Thứ 7, 16/8/2025, với sự có mặt tham dự của một số Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới; các Tướng lĩnh Quân đội và Công an. Tham gia sự kiện còn có đại diện thân nhân gia đình Anh hùng liệt sĩ Đặng Thùy Trâm; thân nhân gia đình Liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc (tác giả nhật ký MMT20); các Cựu chiến binh, Cựu Công an Nhân dân, cựu Thanh niên xung phong và các Nhân sĩ trí thức Thủ đô…
Theo Đại tá, Nhà văn, CCB Đặng Vương Hưng (Thành viên Sáng lập, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý và Điều hành MMT20): Nhìn lại chặng đường 20 năm qua, MMT20 có quyền tự hào rằng, thành tựu lớn nhất không phải là số tiền nhiều tỷ đồng, đã huy động từ nguồn xã hội hóa; cũng không phải hàng trăm cuốn sách tư liệu thời chiến vô giá, mang ý nghĩa nhân văn đã xuất bản; hay những công trình, món quà vật chất đã trao tặng; mà chính là tinh thần tri ân, tôn vinh lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm và sự kết nối giữa các thế hệ, được thắp lên từ trái tim, truyền sang trái tim. Từ máu và nước mắt của quá khứ, hôm nay chúng ta dựng xây tương lai bằng lòng biết ơn và những việc làm thiết thực cho thế hệ sau. MMT20 chính là một biểu tượng của khát vọng và cống hiến; của sự dấn thân và của tình yêu quê hương đất nước không giới hạn của những “Trái tim người lính”.
Hà Nội, 15/8/2025
TTNL