
Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Đông Vệ, khoảng 16 giờ cùng ngày, anh Ngô Đức T. (SN 1983, trú tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống) đã đến trình báo việc mẹ mình là bà L.T.L. (trú xã Minh Nghĩa, huyện Nông Cống) tử vong sau ca tiểu phẫu tại phòng khám chuyên khoa ngoại của bác sĩ Dương Văn Thọ, địa chỉ số 69 đường Lê Thánh Tông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa. Trước đó, vào khoảng 10 giờ sáng, gia đình đưa bà L. đến phòng khám này để thực hiện phẫu thuật nẹp và cố định xương đòn vai bị gãy. Khoảng 11 giờ, bác sĩ Thọ – người đứng tên phòng khám đồng thời là Trưởng Khoa Chấn thương thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa – có mặt, tiến hành kiểm tra tình trạng và sau đó thông báo sẽ đưa bà L. lên tầng trên để tiến hành mổ.
Gia đình chờ đến khoảng 15 giờ thì bất ngờ thấy xe cứu thương xuất hiện tại phòng khám. Một nhóm khoảng 3 – 4 người khiêng cáng từ tầng trên xuống, trên cáng là bà L. trong tình trạng mặt sưng nề, da xanh xao, không còn dấu hiệu sinh tồn. Khi người nhà gặng hỏi, một trong những người đi cùng nói rằng bà L. bị dị ứng thuốc và đang được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, trước biểu hiện rõ ràng của việc ngừng thở và không có phản ứng sinh tồn, gia đình anh T. đã yêu cầu giữ bà L. tại phòng khám và đề nghị mời cơ quan chức năng đến làm rõ vụ việc.
Đáng chú ý, phòng khám của bác sĩ Dương Văn Thọ chỉ được Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cấp phép hoạt động trong khung giờ từ 17h đến 19h các ngày trong tuần, riêng thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ mới được hoạt động cả ngày. Thời điểm tiến hành phẫu thuật vào khoảng 11 giờ sáng ngày 28/5 là ngoài khung giờ cho phép đối với ngày làm việc trong tuần.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như việc hoạt động ngoài giờ quy định của phòng khám này. Các tình tiết liên quan đến điều kiện đảm bảo y tế, năng lực chuyên môn, và việc tuân thủ quy định hành nghề khám chữa bệnh cũng sẽ được xem xét.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến mới của vụ việc.