
Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện sâu với Hellen Yến Phạm trước thềm cuộc thi, hé lộ nhiều câu chuyện chưa từng được công bố.
PV: Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi quyết định tiếp tục đi thi hoa hậu lần này không?
Miss Hellen Yến Phạm: “Khi nhận lời mời tham gia cuộc thi, tôi vừa hồi hộp vừa hứng khởi. Tôi biết mình sẽ phải đối mặt với thử thách mới, cạnh tranh khốc liệt hơn và yêu cầu bản thân phải nỗ lực gấp nhiều lần. Nhưng đó chính là điều tôi cần. Mỗi cuộc thi là một cơ hội để học hỏi, để trưởng thành và để lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà tôi luôn theo đuổi.”

PV: Trong hành trình vừa qua, điều gì để lại ấn tượng sâu sắc nhất với chị?
Miss Hellen Yến Phạm: “Có lẽ là khi tôi được bước vào cảng, tiếp xúc trực tiếp với những thủy thủ, những người lao động ngày đêm trên tàu. Họ sống và làm việc trong điều kiện khắc nghiệt, nhưng luôn nhiệt huyết và đầy lòng nhân ái. Tôi học được ở họ sự kiên nhẫn, sự bền bỉ và cách đối mặt khó khăn một cách lặng lẽ. Tôi muốn mang chính trải nghiệm này lên sân khấu, để mọi người hiểu rằng sắc đẹp đi cùng nhân cách và lòng nhân ái mới thật sự giá trị.”

PV: Nhiều người cho rằng hoa hậu phải xuất hiện với hình ảnh hoàn hảo, nhưng chị thường gắn bó với công việc tại cảng biển. Chị cân bằng như thế nào giữa hai thế giới này?
Miss Hellen Yến Phạm: “Ban đầu tôi cũng lo lắng, nhưng tôi tin rằng mỗi người đẹp đều có câu chuyện riêng. Với tôi, hình ảnh một cô gái làm việc giữa tàu thuyền, mặc áo bảo hộ nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi, lại chính là nét đẹp thật sự. Tôi không chạy theo định nghĩa hoa hậu truyền thống, mà muốn tạo ra phiên bản riêng của mình – vừa hiện đại, vừa gần gũi với đời sống thực tế.”

PV: Cuộc thi sắp tới tại miền Bắc có gì đặc biệt khiến chị háo hức?
Miss Hellen Yến Phạm: “Cuộc thi lần này quy tụ nhiều thí sinh xuất sắc, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ ban tổ chức, và đặc biệt là được tổ chức tại một vùng đất giàu văn hóa đất tổ Hùng Vương linh thiêng, hành trình về nguồn. Tôi rất háo hức được trải nghiệm không khí thi đấu mới, được gặp gỡ nhiều bạn trẻ tài năng và học hỏi từ họ. Đây sẽ là cơ hội quý giá để tôi thử thách bản thân cả về kỹ năng catwalk, kỹ năng giao tiếp và khả năng ứng xử.”
PV: Chị đã chuẩn bị như thế nào cho cuộc thi lần này?
Miss Hellen Yến Phạm: “Tôi tập luyện mỗi ngày, từ vóc dáng, giọng nói, đến kỹ năng trình diễn. Bên cạnh đó, tôi cũng nghiên cứu kỹ về các vấn đề xã hội, văn hóa và lịch sử, vì phần thi ứng xử rất quan trọng. Tôi muốn khi đứng trên sân khấu, mình không chỉ đẹp hình thức mà còn thuyết phục bằng kiến thức, bằng sự tự tin và trải nghiệm sống thực tế.”
PV: Lời nhắn nhủ nào chị muốn gửi đến khán giả trước thềm cuộc thi?
Miss Hellen Yến Phạm: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả những người luôn đồng hành và ủng hộ tôi. Mỗi bước đi của tôi đều có sự cổ vũ của mọi người. Tôi hy vọng rằng, qua hành trình này, khán giả sẽ thấy được một hình ảnh hoa hậu gần gũi, nhân ái, kiên cường và luôn sống trọn với đam mê của mình.”
PV: còn công việc của chị Ngoài công việc với các thủy thủ, chị còn thường xuyên làm việc với các cơ quan như cảng, Hải quan và Biên phòng. Chị có thể chia sẻ trải nghiệm này?
Miss Hellen Yến Phạm: “Đúng vậy. Công việc ở cảng không chỉ gắn với tàu thuyền, mà còn liên quan trực tiếp đến các cơ quan quản lý như Hải quan, Biên phòng, và cảng vụ. Mỗi ngày làm việc, tôi thường xuyên liên lạc với họ để trao đổi nghiệp vụ cũng như khó khăn trong công việc họ cũng sẵn sang giúp đỡ tôi hướng dẫn và chỉ bảo công việc tận tình.
PV: Những trải nghiệm đó ảnh hưởng như thế nào đến chị trong vai trò hoa hậu?
Miss Hellen Yến Phạm: “Rất nhiều. Công việc này rèn cho tôi sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và khả năng ứng xử linh hoạt trong các tình huống khó. Tôi học được cách giữ bình tĩnh, đưa ra quyết định đúng đắn, và đồng thời tôn trọng mọi người xung quanh. Những phẩm chất này rất cần thiết khi đứng trên sân khấu hoặc khi đại diện cho một danh hiệu, vì hoa hậu không chỉ đẹp mà còn phải thông minh, nhạy bén và có trách nhiệm.”
PV: Chị có thể chia sẻ cảm nhận về các cơ quan và đối tác mà chị thường làm việc như Biên phòng, Hải quan, Cảng, và Đại lý tàu?
Miss Hellen Yến Phạm: Tôi luôn rất trân trọng và cảm phục tất cả những con người làm việc trong lĩnh vực cảng biển. Biên phòng luôn bảo vệ an ninh, giữ trật tự và đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động trên biển. Hải quan, nhân viên Cảng làm việc vô cùng chuyên nghiệp, luôn tỉ mỉ, cẩn trọng và phối hợp nhịp nhàng để mọi thủ tục xuất nhập cảnh và kiểm tra hàng hóa diễn ra suôn sẻ.
Đặc biệt, các Đại lý tàu cũng đóng vai trò quan trọng trong công việc của tôi. Họ cung cấp lịch tàu, hỗ trợ thông tin và kết nối giữa các bên liên quan, giúp tôi và đội ngũ thủy thủ nắm rõ tiến trình, kế hoạch và các yêu cầu cần thiết. Nhờ sự hỗ trợ tận tình, chuyên nghiệp của họ, công việc tại cảng và trên tàu mới vận hành trơn tru, hiệu quả.
PV: Chị thấy điều gì ấn tượng ở những người này?
Miss Hellen Yến Phạm: Điều ấn tượng nhất là sự tận tâm, trách nhiệm và tinh thần làm việc nhóm. Họ làm việc âm thầm nhưng cực kỳ quan trọng, giữ cho mọi hoạt động tại cảng và trên biển an toàn, đúng tiến độ. Tôi học được rất nhiều từ cách họ xử lý tình huống, phối hợp với nhau và luôn giữ thái độ chuyên nghiệp. Công tác an toàn an ninh trật tự luôn được đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp…. Nhờ họ, công việc của tôi trở nên thuận lợi và hiệu quả hơn rất nhiều.”
PV: Lời nhắn nhủ của chị dành cho Biên phòng, Cảng, Hải quan và Đại lý tàu?
Miss Hellen Yến Phạm: “Tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả các cán bộ Biên phòng, Hải quan, nhân viên Cảng, và Đại lý tàu. Nhờ sự chuyên nghiệp, tận tâm và trách nhiệm của các bạn, mọi hoạt động tại cảng và trên biển mới diễn ra suôn sẻ, an toàn. Các bạn thật sự là những người hùng thầm lặng, và tôi rất tự hào khi được làm việc cùng các bạn.”
Cảm ơn chị chúc chị Hoa hậu Hellen Yến Phạm đã dành thời gian chia sẻ với chúng tôi. Chúc chị luôn xinh đẹp, thành công và hạnh phúc trong công việc cũng như trong cuộc sống.