
Sau khi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc, ông tiếp tục có mặt trên nhiều chiến trường ác liệt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, từ Khe Sanh, Đường 9 Nam Lào đến Chiến dịch giải phóng Sài Gòn…
Trên các chiến trường gian khổ đó, ông luôn ở vị trí chỉ huy, trực tiếp lãnh đạo nhiều trận đánh lớn với các cương vị khác nhau, từ Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn trưởng, đến Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng rồi Tư lệnh Sư đoàn.
Tháng 5/1974, khi Quân đoàn 2 được thành lập với sự hội tụ của những sư đoàn thiện chiến, đóng vai trò then chốt trong Chiến dịch giải phóng miền Nam, ông được điều động từ Sư đoàn 304 về giữ chức Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Sư đoàn 325 - một đơn vị chủ lực của Quân đoàn 2.
Trong cuộc Chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc, từ đầu năm 1985 đến cuối năm 1989, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy trực tiếp chỉ huy chiến đấu tại Chiến trường Vị Xuyên - Hà Tuyên. Ông là Tham mưu trưởng Mặt trận, đồng thời giữ chức Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2.
Đồng chí Nguyễn Đức Huy (bên phải) vinh dự được gặp Chủ tịch Cu Ba Fidel Castro tại chiến trường Quảng Trị năm 1973.
Gần 50 năm trong quân ngũ, ông đã tham gia 3 cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc: kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Ông từng trải qua nhiều cấp bậc, từ Binh nhì đến cấp Tướng; từ chiến sĩ đến cán bộ Trung đội, Đại đội, Tiểu đoàn và cấp Quân khu.
Trong cuốn sách “Valley Vets II – an oral history” của tác giả người Mỹ William L. Adam, có một chương viết riêng về Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, trong đó gọi Sư đoàn chủ lực F.325 do ông chỉ huy là “Sư đoàn Gió lốc” - nhằm ca ngợi tài cầm quân của ông.
Từ trái qua: Ông Trần Đình Song (đến từ Đà Nẵng), CCB Đặng Vương Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, CCB Lê Duy Hảo tại Lễ ra mắt Ban Vận động thành lập Tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” năm 2016. Ảnh do tác giả cung cấp.
Sau khi nghỉ hưu, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã viết các cuốn sách “Một đời binh nghiệp”, “Ký ức chiến trường”, “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên” với tâm nguyện: "Phải nói cho con cháu biết những góc khuất lịch sử, để quý trọng hơn những ngày hòa bình hôm nay, để hiểu phải đổi bằng biết bao mất mát, hy sinh"…
Đặc biệt, “Trái tim người lính” đã rất có duyên với Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, trong một số sự kiện quan trọng, ghi dấu ấn cuộc đời:
- Tháng 12/2016, trong Lễ ra mắt Ban Vận động thành lập "Trái tim người lính Việt Nam", với sự chứng kiến của đoàn cựu chiến binh Mỹ và các CCB Việt Nam, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã tới tham dự và chúc mừng.
- Tháng 5/2020, Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy đã đề nghị "Trái tim người lính" giúp đỡ việc tổ chức lễ ra mắt cuốn sách “Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên”. "Trái tim người lính" cũng là người dẫn chương trình cho sự kiện này, tại Nhà khách Bộ Tổng Tham mưu. Tác phẩm đã nhanh chóng được các cơ quan truyền thông lan tỏa và sau đó đã được tái bản nhiều lần.
Vinh dự và tự hào, vào đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cho Thiếu tá Nguyễn Đức Huy, nguyên Phó Trung đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, Quân khu 2 (sau này là Thiếu tướng, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Quân khu 2).
Dự kiến, Lễ công bố Quyết định sẽ được tổ chức tại Quân khu 2, vào ngày 28/8/2025.
Hà Nội, 26/8/2025
TTNL