Nguyễn Thị Bình – Nhà ngoại giao xuất sắc xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động 

Sáng 25/8/2025, tại Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Ngoại giao, thay mặt Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã trân trọng trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình – một sự ghi nhận xứng đáng đối với những đóng góp to lớn, bền bỉ và đặc biệt xuất sắc của bà trong sự nghiệp cách mạng và công cuộc đối ngoại của dân tộc.

Bà Nguyễn Thị Bình nay 98 tuổi, ngồi trên xe lăn, được con cháu đưa đến dự Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập ngành Ngoại giao (28/8/1945-28/8/2025) để đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động.

dt1-ba-binh-1756107223.jpg

Tổng Bí thư Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho đồng chí Nguyễn Thị Bình, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hoà Miền nam Việt Nam. Ảnh: TTXVN

 

Tên tuổi của bà Nguyễn Thị Bình gắn liền với những trang sử hào hùng của ngoại giao Việt Nam. Trên cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969-1976), bà đã để lại dấu ấn không phai trong lịch sử khi trực tiếp lãnh đạo đoàn đàm phán tại Hội nghị Paris. Tại diễn đàn ngoại giao đặc biệt này, “Madam Bình” – như cách bạn bè quốc tế trìu mến gọi – đã cùng các đồng chí trong đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa kiên cường đấu trí, vượt qua muôn vàn khó khăn, để rồi sau gần 5 năm kiên trì, đã đi đến thắng lợi: ký kết Hiệp định Paris 1973, mở đường cho đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Là nữ Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên và duy nhất của Việt Nam cho đến nay từng đặt bút ký một hiệp định quốc tế với đại diện Chính phủ Mỹ trong thời chiến, bà Nguyễn Thị Bình không chỉ trở thành biểu tượng của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, mà còn góp phần nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam trên trường quốc tế.

Tại lễ kỷ niệm, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhắc lại việc tham gia đàm phán Hiệp định Paris và khẳng định, Hiệp định là sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng trong ngành Ngoại giao. Đồng thời, bà tin tưởng, với truyền thống 80 năm, với những bài học lịch sử quý báu, ngành Ngoại giao sẽ phát triển mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu của đất nước, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng Nhà nước và nhân dân.

Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục đảm đương nhiều trọng trách: Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam… Ở bất kỳ cương vị nào, bà cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, luôn tận tụy vì lợi ích của Tổ quốc và nhân dân.

Bà từng chia sẻ giản dị: “Cuộc sống của tôi gắn liền với dân tộc, với sự nghiệp cách mạng, cho nên nếu tôi đã làm được điều gì thì đó là điều tôi muốn làm… Tôi thích vì nó cần thiết cho con thuyền. Qua bao thác ghềnh, con thuyền Tổ quốc đã ra biển, ra đại dương rồi.” Những lời ấy không chỉ là sự bộc bạch của một cá nhân, mà còn là tiếng lòng của một thế hệ cách mạng đã sống, chiến đấu, cống hiến trọn vẹn cho đất nước.

Những trang hồi ức, những suy tư, những trải nghiệm của bà được tập hợp trong các cuốn sách “Gia đình, bạn bè và đất nước” và đặc biệt là “Tấm lòng với Đất nước”. Đây không chỉ là tư liệu quý về lịch sử, ngoại giao và giáo dục, mà còn là những bài học sống động về nhân cách, bản lĩnh, trí tuệ, về tình yêu thương con người và niềm tin bất diệt vào dân tộc.

Danh hiệu Anh hùng Lao động được trao cho bà Nguyễn Thị Bình hôm nay không chỉ tôn vinh một cá nhân xuất sắc, mà còn khẳng định những giá trị cao quý mà bà để lại cho đất nước: trí tuệ, bản lĩnh, nhân cách, lòng nhân ái và sự tận hiến không ngừng nghỉ.

Bà Nguyễn Thị Bình – người con ưu tú của Quảng Nam, nay là Đà Nẵng – mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc, là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh: kiên trung, trí tuệ, nhân hậu và kiên định với con đường độc lập, tự do, hạnh phúc của Tổ quốc.

V.X.B