Chọn bạn mà chơi, chọn người mà lấy

Ngày xửa ngày xưa, có một khu rừng nọ. Trong khu rừng ấy có một chú chim nhỏ tên là Chiền Chiện. Chiền Chiện rất chăm chỉ, ngày nào cũng hót vang bài ca của mình, nhưng cuộc sống của Chiền Chiện vẫn mãi quẩn quanh bên những cành cây thấp.

Một hôm, Chiền Chiện gặp một bầy chim sẻ. Bầy sẻ rủ rỉ: "Bay làm gì cho mệt, hót làm gì cho khản cổ, cứ kiếm hạt thóc rơi mà ăn, ngày qua ngày là đủ rồi." Chiền Chiện nghe theo, từ đó chỉ quanh quẩn kiếm ăn dưới đất, quên cả việc hót ca. Chẳng bao lâu, Chiền Chiện mập ú, lười biếng và bay rất chậm.

d9df05f01d55950bcc44-1756026294.jpg

Ảnh minh hoạ 

Rồi Chiền Chiện gặp một con chim cú. Chim cú đêm nào cũng rủ rê: "Hay lắm, hay lắm, chúng ta cùng thức thâu đêm để bắt những con mồi ngon nhất." Chiền Chiện vì muốn có mồi ngon mà thức đêm cùng cú. Cả hai cứ thế thức trọn đêm nay qua đêm khác, nhưng khi mặt trời lên, Chiền Chiện lại mệt mỏi rã rời, không còn sức để làm gì nữa.

Cuộc đời Chiền Chiện cứ thế trôi đi, cho đến một ngày nọ, một con chim đại bàng sải cánh bay qua. Đại bàng thấy Chiền Chiện thì nói: "Này chú chim nhỏ, tại sao chú lại mãi ở dưới những cành cây thấp và ăn những hạt thóc rơi thế kia? Hãy thử bay lên cao, chú sẽ thấy một thế giới khác, bầu trời rộng lớn và những con mồi ngon hơn rất nhiều."

Chiền Chiện ngạc nhiên hỏi lại: "Nhưng làm sao mà bay cao được? Tôi đã quen với cuộc sống này rồi."

Đại bàng mỉm cười: "Để bay cao, chú phải tìm những người bạn thích bay cao. Hãy rời xa những con chim sẻ chỉ thích ăn hạt thóc, những con cú chỉ thức đêm. Hãy kết bạn với những người cùng chí hướng, họ sẽ giúp chú tìm được ngọn gió mạnh để vút lên trời cao."

Nghe lời đại bàng, Chiền Chiện từ bỏ bầy sẻ, rời xa chim cú. Chiền Chiện bắt đầu tập bay lên cao và tìm những người bạn mới, những người chim khác cũng có khát vọng bay lên. Mỗi ngày, Chiền Chiện học hỏi từ họ, bắt đầu thấy những điều mới mẻ, và dần dần, đôi cánh của Chiền Chiện trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Từ đó, Chiền Chiện không còn là con chim nhỏ quẩn quanh dưới đất nữa. Chiền Chiện đã bay lên, sải cánh cùng đại bàng, nhìn thấy cả một thế giới rộng lớn mà trước đây chưa từng biết đến. Chiền Chiện hiểu ra rằng, bạn bè không chỉ là người cùng ta đi trên một con đường, mà còn là người định hình con đường ta sẽ đi.