Ở tuổi 30 - giai đoạn đỉnh cao nhưng cũng cận kề cuối sự nghiệp, Bruno Fernandes đang đối mặt với một quyết định quan trọng. Một bên là sự nghiệp ở châu Âu cùng khát khao danh hiệu, bên kia là sức hấp dẫn tài chính khổng lồ từ Trung Đông. Ngay cả một cầu thủ quan trọng như anh cũng không nằm ngoài vòng xoáy chuyển nhượng khốc liệt của bóng đá hiện đại.
Nguồn tin từ CaughtOffside tiết lộ Al-Hilal, sau khi thất bại trong việc chiêu mộ Mohamed Salah, đã chuyển hướng sang Bruno Fernandes. Tờ Daily Mail cũng xác nhận đã có những cuộc tiếp xúc chính thức giữa đại diện của Fernandes và Al-Hilal từ đầu tuần này, nối tiếp những tín hiệu từ năm ngoái (thời điểm Fernandes gia hạn với MU đến 2027 kèm tùy chọn thêm 1 năm).

Việc Al-Hilal nhắm đến Bruno Fernandes là điều dễ hiểu. Dù phong độ có thể không còn bùng nổ như trước, anh vẫn là nguồn cảm hứng tấn công chính của Man Utd mùa này với 19 bàn và 18 kiến tạo, chứng tỏ tầm ảnh hưởng cực lớn.
Tuy nhiên, phía Manchester United tỏ ra cương quyết. Một nguồn tin nội bộ Old Trafford khẳng định chưa nhận được đề nghị chính thức và sẽ không xem xét ngay cả khi có. Trong bối cảnh HLV Ruben Amorim đang xây dựng lại đội bóng, việc mất đi một thủ lĩnh tinh thần và chiến thuật như Bruno Fernandes sẽ là đòn giáng mạnh vào hy vọng phục hưng của Quỷ đỏ. HLV Amorim cũng từng bác bỏ khả năng này hồi tháng Ba, nhấn mạnh tầm quan trọng của Bruno trong kế hoạch chinh phục Premier League.

Đối với Bruno, tiền không phải là tất cả. Vấn đề còn nằm ở tham vọng. Anh vẫn chưa giành được danh hiệu lớn cấp CLB. Rời châu Âu lúc này có thể đồng nghĩa với việc từ bỏ giấc mơ Champions League hay Premier League.
Trong khi đó, Al-Hilal đang ráo riết tìm kiếm một ngôi sao lớn trước thềm FIFA Club World Cup. Một lời đề nghị "khó từ chối" dành cho Bruno có thể sớm được gửi đi. Quyết định cuối cùng nằm ở Bruno Fernandes. Việc anh ra đi vào lúc này sẽ là một cú sốc lớn trong bối cảnh niềm tin tại Old Trafford vẫn còn lung lay.