Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung

25/06/2022 15:06

Nắng nóng gay gắt kéo dài với nhiệt độ ngoài trời chạm ngưỡng 40 độ C khiến người lao động ở miền Trung mướt mồ hôi hột bươn chải mưu sinh.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 1

Ghi nhận của PV VTC News, một tháng trở lại đây, trên địa bàn các tỉnh miền Trung, nhất là Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế không có mưa. Thời tiết nắng nóng, nhiệt độ luôn duy trì mức cao, có những thời điểm lên đến 40 độ C khiến cuộc sống sinh hoạt, mưu sinh của người dân đảo lộn.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 2

Nhiệt độ tại TP Đà Nẵng có khi lên đến trên 40 độ C khiến những người lao động ngoài trời vất vả, mệt nhọc vì mất nước rất nhanh.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 3

Công nhân môi trường đô thị phơi mình dưới nắng nóng như thiêu đốt để thu gom rác thải.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 4

Giữa trưa đứng bóng, nóng hầm hập nhưng người lao động vẫn phải gồng mình mưu sinh.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 5

Bác thợ sửa xe lưu động trùm kín mặt tranh thủ tránh nắng dưới gốc cây bên đường phố.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 6

Nắng nóng gay gắt, nhiều người chọn gầm cầu, công viên nghỉ ngơi, tránh nắng là cảnh tượng thường thấy ở Đà Nẵng trong những ngày qua.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 7

Người chạy xe bò kéo tranh thủ nghỉ trưa dưới gầm cầu vượt Ngã ba Huế (Đà Nẵng) để tránh nắng.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 8

Dưới thời tiết nắng nóng như đổ lửa, người lao động, nhất là lao động phổ thông, bán vé số, đạp xích lô…vẫn vật lộn mưu sinh hàng ngày. Bà Lê Thị Bé - bán vé số dạo tại TP Huế cho biết: “Nắng nóng như đổ lửa, đạp xe khắp thành phố rất vất vả nhưng thu nhập cũng chỉ khoảng 100 nghìn đồng/ngày. Phải cố thôi, khi nào mệt thì tìm bóng mát nghỉ ngơi lấy sức một chút rồi lại đi”.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 9

Anh Năm, một người làm nghề thợ xây ở TP Huế chia sẻ, công việc hàng ngày của anh thường bắt đầu từ 7h và kết thúc lúc 17h, trưa nghỉ ngơi khoảng 2 tiếng. “Cái nghề nó vậy, ngày mưa đã phải nghỉ rồi thì ngày nắng phải chịu khó để làm, dù vất vả chút nhưng có thu nhập. Làm rồi cũng thành quen" - anh Năm nói.

Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung - 10

Sau những chuyến hàng, ông Cao Văn Sơn (trú phường An Đông, TP Huế) lại tìm nơi có bóng mát, nằm nghỉ ngay trên chính phương tiện mưu sinh của mình.

Bạn đang đọc bài viết "Ảnh: Người lao động oằn mình mưu sinh giữa 'chảo lửa' miền Trung" tại chuyên mục Diễn đàn. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309