Nhà báo Nguyễn Quốc Toản đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 16 giờ 5 phút ngày 8/8/2025 dương lịch (tức ngày 15/6 Ất Tỵ), hưởng thọ 87 tuổi, trong đó có 56 năm tuổi Đảng.

Nhà báo Nguyễn Quốc Toản (ảnh trên) sinh ngày 1/11/1939; Quê quán xã Triệu Hoà, huyện Triệu Phong cũ, tỉnh Quảng Trị, thường trú tại phòng 301, Đơn nguyên 3 khu tập thể TTXVN, phường Bạch Mai, Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống cách mạng, bố là cán bộ tiền khởi nghĩa, hoạt động bí mật từ năm 1930, trải qua thời gian rèn luyện, từng làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cũ, Khu ủy viên Khu Tư và sau này công tác ở Thanh tra Chính phủ.
Phát huy truyền thống gia đình, ông Nguyễn Quốc Toản và anh chị em trong gia đình cũng tham gia cách mạng từ rất sớm. Sau hoà bình năm 1954, ông được vào học Trường miền Nam trên đất Bắc, tích cực học tập, đạt thành tích xuất sắc.Năm 1954, ông được kết nạp vào Đoàn thanh niên cứu quốc, khi đó mới 16 tuổi và kết nạp vào Đảng ngày 9/9/1969.
Ông Nguyễn Quốc Toản tham gia bộ đội ngày 6/10/1958, là chiến sĩ đơn vị C58, Trường Bổ túc văn hóa Sư đoàn 330. Ngày 16/12/1958, ông được phong binh Nhì. Ngày 19/5/1960, ông được phong binh Nhất. Ngày 27/10/1962, ông được phong Hạ sĩ quan. Ông cũng tham gia lớp huấn luyện quân sự C38 vào những năm 1959 - 1961 với trình độ chuyên nghiệp Hóa học và đạt loại giỏi. Trong quá trình công tác tại Trường bổ túc văn hóa Sư đoàn 330 (tháng 10/1958 - 10/1962), ông được nhận xét là người có lập trường tư tưởng vững vàng, nhiệt tình trong công tác, luôn khắc phục khó khăn, tích cực học tập chính trị văn hóa, có tư cách tốt, tác phong linh hoạt, hoàn thành chức trách giáo viên văn hóa, có triển vọng của cán bộ tốt.
Ngày 27/10/1962, ông chuyển ngành về công tác tại Thông tấn xã Việt Nam. Từ tháng 11/1962 đến tháng 2/1964, ông tham gia học lớp phóng viên TTXVN. Từ tháng 3/1964 đến tháng 3/1968, ông làm phóng viên TTXVN thường trú tại Thái Bình cũ và Cao Bằng.
Cố Nhà báo Nguyễn Quốc Toản khi ở chiến trường Nam Trung Bộ. Ảnh do gia đình cung cấp.
Từ tháng 4/1968 đến tháng 10/1972, ông trở thành phóng viên TTX Giải phóng tại chiến trường Nam Trung Bộ. Từ tháng 11/1972 đến tháng 6/1974, ông là Phóng viên TTXVN tại Hà Nội. Từ tháng 7/1974 đến tháng 5/1982, ông là Trưởng Phân xã TTXVN tại Hải Hưng cũ và Thanh Hóa. Tháng 6/1982 đến tháng 3/2000, ông là Phó Trưởng phòng, Trưởng Phòng Nông nghiệp Ban biên tập Tin trong nước - TTXVN.
Đáng chú ý, từ tháng 8 đến tháng 10/1999, ông Nguyễn Quốc Toản được TTXVN cử đi công tác chuyên gia giúp KPL (Lào) trong thời gian 3 tháng. Với sự phấn đấu và thành tích trong công tác, ông được chuyển ngạch lên Biên tập viên cao cấp. Ngày 1/4/2000, ông nhận quyết định nghỉ hưu.
Trong suốt 38 năm công tác tại TTXVN, Nhà báo Nguyễn Quốc Toản đã từng làm trưởng các phân xã một số tỉnh, là Phó phòng, Trưởng phòng Nông nghiệp thuộc Ban biên tập tin Trong nước TTXVN. Là phóng viên kỳ cựu về nông nghiệp, trải qua nhiều đời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đều rất nể trọng về sự am tường, kiến thức sâu rộng của Nhà báo Nguyễn Quốc Toản. Những chuyến đi và viết nhiều tin, bài phản ánh mang hơi thở cuộc sống, có tính phát hiện cái mới, giới thiệu những gương điển hình tiên tiến trong sản xuất nông nghiệp. Không những vậy, Nhà báo Nguyễn Quốc Toản còn có nhiều tin, bài tổng hợp, phân tích về đổi mới cơ chế khoán quản trong nông nghiệp, từ “khoán100”, rồi “khoán 10”, góp phần làm bật dậy trong nông nghiệp, từ thiếu đói phải nhập khẩu lương thực, vươn lên trở thành nước xuất khẩu lương thực hàng đầu thế giới.
Các đồng nghiệp ở Ban Biên tập Tin trong nước TTXVN nhớ mãi những ấn tượng tốt đẹp, những kỷ niệm sâu sắc với Nhà báo Nguyễn Quốc Toản về tính thận trọng trong công tác; cần cù, chịu thương chịu khó.
Khi về hưu, ông Nguyễn Quốc Toản tận tâm với gia đình, từ việc vun vén hạnh phúc, đến việc chăm lo cho các con học và làm việc. Đến năm 2015, khi biết vợ mắc bệnh teo não, ông dồn hết sức, hết tâm chăm sóc. Cho đến ngày 7/8/2025, khi cơ thể đã thấm mệt, khó ở, ông vẫn cố gắng cho vợ ăn lần cuối, rồi quay ra ngồi nghỉ trên ghế băng, lịm dần và tắt hơi thở cuối cùng, lẳng lặng ra đi.
Với thành tích đạt được trong quá trình công tác, Nhà báo Nguyễn Quốc Toản đã được tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Huy chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam, vì sự nghiệp TTXVN cùng nhiều Bằng khen, Giấy khen của bộ, ngành Trung ương và một số địa phương.
Ông có 3 người con: Hai trai, một gái. Con gái Nguyễn Thu Hà bị bệnh thiểu năng trí tuệ từ nhỏ, đã mất cách nay hơn 2 năm. Hai con trai của ông đều đã xây dựng gia đình, yên bề gia thất. Đến nay, ông có 5 cháu và 3 chắt nội đều ngoan ngoãn, nghe lời dạy bảo của cha mẹ, ông bà, thầy cô giáo, từng bước trưởng thành.
Nhà báo Nguyễn Quốc Toản đã đi vào cõi vĩnh hằng, để lại sau lưng những dự định, những ước vọng cùng với những ưu sầu về sức khỏe bệnh tật của người vợ.
Nhà báo Nguyễn Quốc Toản không còn nữa, chúng tôi thấy trống vắng vì mất đi người đồng nghiệp thân thiết.
Trong gia đình, Nhà báo Nguyễn Quốc Toản luôn là điểm tựa tinh thần, gương mẫu để con cháu noi theo.
Cho phép chúng tôi thêm một lần được chia sẻ nỗi đau mất mát này với gia quyến Nhà báo Nguyễn Quốc Toản!
Xin ông hãy yên giấc ngàn thu và hãy tin rằng chúng tôi nhớ mãi về cố Nhà báo Nguyễn Quốc Toản của Ban Biên tập tin Trong nước TTXVN.
V.X.B