Trong bối cảnh thương vụ Nico Williams chính thức đổ bể, 2 ứng viên Luis Diaz và Marcus Rashford đang là những phương án đầy tiềm năng cho đội chủ sân Camp Nou. Tuy nhiên, việc Diogo Jota vừa đột ngột qua đời khiến Liverpool nghiêng về phương án giữ chân cầu thủ người Colombia thay vì để anh rời đi. Dù vậy, The Kop cần phải tối ưu ngân sách bằng việc thanh lọc đội hình sau khi bỏ ra số tiền rất lớn để chiêu mộ các tân binh Florian Wirtz, Jeremie Frimpong và Milos Kerkez.

Dù vậy, theo truyền thông Tây Ban Nha đưa tin, Luis Diaz sẵn sàng gia nhập Barca, dự kiến họ sẽ phải trả khoảng 70 triệu euro cho thương vụ này. Thêm một yếu tố nữa khiến Diaz được cho là đang gấp rút chia tay Liverpool đến từ việc anh vấp phải sự chỉ trích rất lớn từ truyền thông Anh cũng như NHM The Kop khi không góp mặt trong lễ tang của người đồng đội Diogo Jota. Ngược lại, chân sút người Colombia lại xuất hiện với hình ảnh vui vẻ cùng các ngôi sao Nam Mỹ tại một sự kiện giải trí.
Ở một diễn biến khác, Rashford đã không còn nằm trong kế hoạch của HLV Ruben Amorim, anh cũng không được tham gia các buổi tập cùng các đồng đội và chiếc áo số 10 cũng chính thức được chuyển sang cho Matheus Cunha. Đây không khác gì một thông điệp mà Quỷ đỏ gửi đến Rashford và việc anh chia tay Old Trafford chỉ còn là vấn đề thời gian.

Hiện tại, MU muốn thu về 40 triệu euro từ việc bán cầu thủ sinh năm 1997, đây được xem là mức phí dễ thở hơn cho Barca. Mặc dù vậy, Quỷ đỏ vẫn đang gặp khó trong việc tìm bến đỗ mới cho Rashford khi các đối tác liên tục ép giá, đồng thời mức lương quá cao của tiền đạo người Anh khiến cuộc đàm phán đi vào bế tắc.
HLV Hansi Flick đang tiếp tục quá trình tái thiết Barca, nhà cầm quân người Đức ưu tiên một cầu thủ có tốc độ, kỹ thuật và kinh nghiệm đỉnh cao như Diaz. Do đó, việc Barca lựa chọn Diaz thay vì Rashford là điều hoàn toàn dễ hiểu.
LUIS DIAZ BỊ TẨY CHAY VÌ VÔ ƠN VÀ BỘI BẠC