Manchester United đang có nguy cơ vuột mất mục tiêu tiền đạo hàng đầu Benjamin Sesko bởi một kịch bản "domino" phức tạp do hai đối thủ Liverpool và Newcastle nắm giữ. Dù Quỷ đỏ đã xác định ngôi sao của RB Leipzig là ưu tiên số một, tương lai của 'Quỷ đỏ' lại không nằm trong tay mình.
Mấu chốt của thương vụ không chỉ nằm ở mức giá 70 triệu Euro mà Leipzig yêu cầu cho Sesko, mà lại ở một thương vụ khác: việc Liverpool đang săn đuổi quyết liệt tiền đạo Alexander Isak của Newcastle. "Chích chòe" được cho là hét giá Isak lên tới 170 triệu Euro. Nếu Liverpool chấp nhận chi đậm, Newcastle sẽ có một nguồn ngân sách khổng lồ để quay lại cạnh tranh và dễ dàng vượt mặt Man Utd trong cuộc đua giành chữ ký của Sesko.

Theo chuyên gia chuyển nhượng Ben Jacobs, dù bản thân Sesko mong muốn được cập bến Old Trafford, một lời đề nghị vượt trội từ Newcastle có thể thay đổi tất cả. Tình hình của Isak cũng đang rất căng thẳng khi tiền đạo người Thụy Điển được cho là đang gây sức ép đòi ra đi, thậm chí đã tự ý trở về Tây Ban Nha tập luyện.
Về phía Man Utd, họ đang ở trong một tình thế tiến thoái lưỡng nan. Họ có được sự ưu ái từ Sesko, người được cho là có thỏa thuận với Leipzig về việc được ra đi nếu một câu lạc bộ "đặc biệt" như Man Utd ngỏ lời. Tuy nhiên, điều khoản này có thể trở nên vô nghĩa nếu một đối thủ khác đặt lên bàn đàm phán một số tiền không thể chối từ. Quỷ đỏ đang phải nín thở chờ đợi, bởi chỉ một động thái từ Liverpool cũng có thể kích hoạt chuỗi domino và phá hỏng hoàn toàn kế hoạch của họ.