Hàng chục héc ta rừng bị phá thuộc Tiểu khu 747, lại nằm ngay cạnh trục đường liên xã, chúng tôi thấy ở đây la liệt những cây gỗ bị đốn hạ, nhiều cây gỗ có đường kính gần 30cm đến 60cm, trong đó có cây đường kính thân trên cả mét, tuổi thọ của những cây cổ thụ này phải đến hàng trăm năm.
Nhiều gốc cây nhựa vẫn đang túa ra, lá khô nhưng chưa rụng khỏi cành, dấu vết còn mới, điều đáng nói là cây rừng bị cưa vẫn chưa được vận chuyển ra khỏi rừng.
Sau khi tiếp nhận thông tin, ông Trần Văn Thu – Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm phối hợp các phòng ban chức năng xuống kiểm tra hiện trường, tổng hợp và báo cáo cụ thể và có phương án truy tìm kẻ phá rừng để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo đại diện Hạt Kiểm lâm, lý do chưa báo cáo lên UBND huyện và lãnh đạo huyện chưa biết vụ rừng bị tàn phá này là do diện tích quá rộng, anh em tổng hợp chưa xong, đặc biệt “đang mật phục để bắt bọn lâm tặc”.
Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Qua vụ phá rừng này mới biết thêm công tác bảo vệ rừng ở huyện biên giới Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đang đặt ra nhiều câu hỏi về trách nhiệm và sự giám sát của các đơn vị liên quan, nhất là lực lượng Kiểm lâm.
* Những hình ảnh cây rừng cổ thụ bị triệt phá ở huyện biên giới Ia H' Drai, tỉnh Kon Tum:




