Hành trình của ông không chỉ là ước muốn được chứng kiến sự kiện trọng đại mà còn là thông điệp về tinh thần yêu nước, nghị lực sống và khát vọng tích cực ở tuổi xế chiều.
Lên đường với hành trang giản dị
Sáng 21/8, ông Thanh bắt đầu hành trình trên chiếc xe máy cũ, mang theo vài bộ quần áo và vật dụng thiết yếu.
Đến khoảng 9h30, ông đã gần đi khỏi địa phận Nghệ An. Nhiều người đi đường bắt gặp hình ảnh ông và chia sẻ lên mạng xã hội, bày tỏ sự ngưỡng mộ.

Theo dự kiến, tối cùng ngày ông sẽ nghỉ tại Ninh Bình trước khi tiếp tục di chuyển ra Hà Nội vào 22/8.
Dù vợ con lo lắng cho sức khỏe và sự an toàn, ông Thanh vẫn kiên quyết thực hiện chuyến đi: “Hẹn gặp mọi người tại Hà Nội” – ông nói với nụ cười lạc quan.
Dấu ấn từ chuyến đi xuyên Việt trước đó
Trước đó vào tháng 4, ông Thanh từng gây chú ý khi một mình lái xe máy vượt 1.300 km từ Nghệ An vào TP.HCM để xem lễ diễu binh 30/4.
Với hành trang giản đơn gồm quần áo, chăn màn, xoong nồi, ông rong ruổi gần 10 ngày, mỗi ngày chạy khoảng 200 km.
Hành trình ấy không chỉ giúp ông thỏa ước nguyện được tận mắt chứng kiến lễ diễu binh mừng đại lễ mà còn mang đến những trải nghiệm đáng nhớ: ngắm cảnh đẹp đất nước, gặp gỡ bạn bè, nhận được sự chào đón của người dân dọc đường.
Khi kết thúc chuyến đi, ông Thanh trở thành hình ảnh truyền cảm hứng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Truyền lửa yêu nước và tinh thần tích cực
Lần này, ở tuổi U80, ông Thanh tiếp tục độc hành ra Hà Nội để chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng của đất nước.
Với ông, mỗi chuyến đi không chỉ để thỏa đam mê, mà còn là cách để khẳng định rằng tuổi tác không phải rào cản của nhiệt huyết và tình yêu Tổ quốc.
“Xem diễu binh là niềm tự hào nhưng điều tôi mong muốn hơn cả là được truyền cảm hứng cho con cháu và thế hệ trẻ: hãy yêu nước, sống tích cực và đừng bao giờ từ bỏ ước mơ”, ông Thanh chia sẻ.

Hành trình của nghị lực và niềm tin
Hình ảnh người cựu binh rong ruổi trên chiếc xe máy giản dị giữa đường dài không chỉ chạm đến cảm xúc của cộng đồng mà còn gửi gắm một thông điệp: mỗi công dân đều có thể góp phần làm đẹp thêm hình ảnh đất nước bằng tình yêu, niềm tin và hành động.
Hành trình ra Hà Nội lần này của ông Trần Văn Thanh vì thế không đơn thuần là một chuyến đi xem diễu binh, mà còn là hành trình truyền lửa yêu nước, tiếp thêm khát vọng sống tích cực cho mọi người.