Ngay sau thất bại tại Bilbao, những đồn đoán về việc Bruno Fernandes có thể rời Old Trafford đã nhanh chóng lan rộng. Phát biểu trước truyền thông Bồ Đào Nha, tiền vệ 30 tuổi này đã thẳng thắn thừa nhận khả năng chia tay câu lạc bộ:
"Tôi sẽ ở đây cho đến khi câu lạc bộ thông báo rằng đã đến lúc tôi phải ra đi. Ngày mà câu lạc bộ nghĩ rằng tôi quá giỏi, hoặc đã đến lúc tôi phải ra đi, bóng đá là như vậy và bạn không bao giờ biết trước được. Nếu câu lạc bộ nghĩ rằng đã đến lúc phải chia tay vì họ muốn kiếm tiền, thì đó chính là sự thật và bóng đá đôi khi cũng như vậy".

Những phát biểu này cho thấy Bruno Fernandes hiểu rõ tình hình tài chính của đội bóng và có thể sẵn sàng ra đi nếu điều đó mang lại lợi ích cho Manchester United.
Mặc dù chưa có quyết định chính thức nào được đưa ra, nhưng Bruno Fernandes hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ CLB Al-Hilal của Saudi Arabia. Việc bán cầu thủ chủ chốt này có thể mang lại một khoản tiền đáng kể cho MU, điều cần thiết cho kế hoạch tái thiết đội hình dưới thời HLV Ruben Amorim.

Ruben Amorim, người lên thay Erik ten Hag từ tháng 11 năm ngoái, cũng đang phải đối mặt với không ít áp lực khi chưa thể tạo dấu ấn rõ rệt. Tuy nhiên, bất chấp mùa giải đầy thất vọng, Bruno Fernandes vẫn công khai bày tỏ sự ủng hộ dành cho vị thuyền trưởng đồng hương:
"Đó không phải là quyết định của tôi, nhưng tôi nghĩ Ruben Amorim là người phù hợp. Tôi biết điều này thật khó hiểu, nhưng tôi vẫn tin anh ấy là huấn luyện viên đúng đắn. Câu lạc bộ đang trong tình huống dễ dàng thay huấn luyện viên vì kết quả chưa như mong đợi, nhưng tôi nghĩ ông ấy xứng đáng được trao cơ hội".