Thomas Muller chuẩn bị khép lại hành trình dài 25 năm với đội bóng xứ Bavaria sau FIFA Club World Cup mùa hè này. Trong bối cảnh tương lai vẫn còn là dấu hỏi, cầu thủ người Đức khẳng định rõ ràng rằng anh không có ý định gia nhập đội bóng đang gặp khó khăn dưới sự dẫn dắt của HLV Ruben Amorim.
Trong cuộc phỏng vấn với CBS Sports, Muller chia sẻ rằng Manchester United từng là một ý tưởng hấp dẫn trong quá khứ: "Đúng vậy, tôi từng nghĩ về điều đó. Có những thời điểm tôi nghĩ rằng sẽ rất thú vị nếu được trải nghiệm môi trường đó."

Tuy nhiên, khi được hỏi liệu viễn cảnh khoác áo Man Utd hiện tại có còn lôi cuốn hay không, anh đáp lại một cách dứt khoát: "Nhiều lần rồi... hay ý bạn là bây giờ? Bây giờ ư? Không, không. Tôi không phải là người phù hợp với họ, và họ cũng không phải là CLB phù hợp với tôi. Họ sẽ không vui và tôi cũng thế, vậy nên điều đó không thể xảy ra."
Lời phát biểu này cho thấy Muller đã cân nhắc kỹ lưỡng về giai đoạn cuối sự nghiệp của mình và nhận ra rằng Manchester United, trong tình trạng hiện tại, không phù hợp với những gì anh đang tìm kiếm.

Dù chưa công bố điểm đến tiếp theo, nhiều nguồn tin cho rằng Muller đang cân nhắc chuyển sang giải Nhà nghề Mỹ (MLS), thay vì tiếp tục ở lại châu Âu. Điều này đánh dấu một sự thay đổi đáng kể trong định hướng sự nghiệp của anh, ưu tiên một trải nghiệm mới mẻ thay vì gia nhập một CLB hàng đầu khác tại lục địa già.
Quyết định khước từ Manchester United không chỉ thể hiện sự tỉnh táo của Muller – một lão tướng dày dặn kinh nghiệm – mà còn phơi bày thực tế đáng buồn về tình trạng hiện tại của Quỷ đỏ. Từng là điểm đến trong mơ của các ngôi sao hàng đầu thế giới, Manchester United giờ đây dường như đã mất đi sức hút. Dưới triều đại mới của HLV Ruben Amorim, CLB vẫn chưa thể hiện được sự ổn định hay triển vọng đủ để thuyết phục một cầu thủ như Muller – người không chỉ có tài năng mà còn sở hữu kinh nghiệm và bản lĩnh đáng nể.