Tương lai của tiền đạo Nicolas Jackson tại Chelsea đang trở nên bất định sau sự xuất hiện của bộ đôi Joao Pedro và Liam Delap. Xuất hiện nhiều thông tin cho rằng, chân sút người Senegal đang lên kế hoạch rời Stamford Bridge để tìm kiếm một bến đỗ mới ngay ở kỳ chuyển nhượng hè 2025. Thậm chí, Manchester United được cho là điểm đến tiềm năng cho Jackson khi HLV Ruben Amorim đang cần bổ sung một trung phong cắm.

Trong một diễn biến mới nhất, tiền đạo 24 tuổi đã chính thức lên tiếng về tương lai: "Tương lai thuộc về Chúa. Nếu có bất kỳ thay đổi nào, các bạn sẽ được biết. Hiện tại, tôi đang tập trung vào việc chuẩn bị cho mùa giải mới. Bóng đá có những lúc thăng trầm. Mùa trước, chúng tôi đã giành được hai danh hiệu, nhưng cũng không thiếu những khoảnh khắc khó khăn. Điều quan trọng là luôn giữ vững tinh thần, học hỏi và trưởng thành từ những thử thách."
Bên cạnh đó, Jackson cho biết không chịu áp lực phải cạnh tranh vị trí tại Chelsea: "Tôi không coi ai là đối thủ cả. Tất cả chúng tôi đều ở đây để hỗ trợ CLB. Mỗi người đều có vai trò riêng và tôi đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Quyết định cuối cùng thuộc về huấn luyện viên, còn tôi chỉ tập trung vào công việc của mình."

Được biết, phía Manchester United đã có những liên hệ với Nicolas Jackson nhưng mức phí chuyển nhượng mà Chelsea đưa ra khiến Quỷ đỏ buộc phải rút lui. Thêm vào đó, The Blues cũng được cho là đã từ chối thỏa thuận trao đổi Garnacho với Jackson. Hiện tại, Sesko mới đang là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của đội chủ sân Old Trafford.
TIN CHUYỂN NHƯỢNG: PSG NỔ BOM TẤN, SANCHO CHỊU GIẢM LƯƠNG, CHELSEA BẬT ĐÈN XANH CHO GARNACHO