Trong dòng chảy sôi động của Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở Hà Nội, câu chuyện của bà và thương hiệu Coba Art Glass đã trở thành một giai thoại, một minh chứng sống động về cách mà đam mê có thể biến những mảnh kính vô hồn thành những tác phẩm nghệ thuật có giá trị, góp phần làm rạng danh nền văn hóa Thủ đô.
Hà Nội, vùng đất ngàn năm văn hiến, không chỉ nuôi dưỡng những nghề truyền thống lụa, gốm, mây tre đan mà còn trở thành mảnh đất màu mỡ cho những sáng tạo mới, nơi OCOP được coi là mũi nhọn chiến lược. Chính trên mảnh đất ấy, nghệ nhân Bùi Thị Hải Hà đã tìm thấy con đường của mình, biến một nghề còn rất mới mẻ là kính nghệ thuật thành một thương hiệu OCOP tiêu biểu.
Nghệ nhân Bùi Thị Hải Hà
Hành trình của nghệ nhân Bùi Thị Hải Hà không phải là sự kế thừa mà là sự khai phá. Bằng đôi bàn tay khéo léo và trí óc đầy ắp ý tưởng, chị đã thổi hồn vào từng tấm kính, kết hợp kỹ thuật thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại.
Từ những chiếc đèn lồng kết hợp gốm và kính, những bức tranh kính tinh xảo, đến những tấm kính kiến trúc trang trí cho các công trình lớn, mỗi tác phẩm đều là sự kết hợp hài hòa giữa tính thẩm mỹ, tính ứng dụng và bản sắc văn hóa.

Không chỉ dừng lại ở đó, bà còn biến mỗi sản phẩm của Coba Art Glass thành một câu chuyện, một “sứ giả văn hóa”. Từng đường nét, màu sắc trên mỗi tấm kính đều chứa đựng tâm hồn Việt, mang tính độc bản và hàm lượng văn hóa cao. Đây chính là yếu tố cốt lõi giúp thương hiệu của chị vượt qua giới hạn của một sản phẩm trang trí thông thường để trở thành một di sản văn hóa hiện đại.
Minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực không ngừng nghỉ ấy, chị là tác giả của những thành tích đáng nể: 26 sản phẩm OCOP Hà Nội đã được công nhận. Trong đó có 20 sản phẩm đạt 4 sao, 6 sản phẩm đạt 3 sao.

Cùng với đó, 5 sản phẩm của chị đã đạt giải Sản phẩm Công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Thành phố, 1 sản phẩm đạt giải cấp Khu vực và hiện tại còn có 1 sản phẩm đang dự thi cấp Quốc gia. Những con số này không chỉ là thành quả của lao động bền bỉ mà còn là sự khẳng định về chất lượng và giá trị mà chị đã tạo ra.

Điều đặc biệt, nghệ nhân Bùi Thị Hải Hà không giữ lại nghề cho riêng mình. Khát vọng của chị không chỉ dừng lại ở việc tạo ra những tác phẩm đẹp, mà còn là mong muốn xây dựng một nghề mới, một cộng đồng những người thợ kính lành nghề.
Chị đã mở rộng xưởng sản xuất, tạo công ăn việc làm cho nhiều người lao động địa phương, truyền dạy bí quyết và kỹ năng, từ khâu cắt, mài, phun cát đến nung chảy. Qua đó, chị đã hiện thực hóa được vai trò của một nghệ nhân tiên phong, người không chỉ tạo ra sản phẩm mà còn xây dựng một nghề nghiệp, một sinh kế bền vững cho nhiều người.

Những sản phẩm kính nghệ thuật của nghệ nhân Bùi Thị Hải Hà đã không còn gói gọn trong các phòng trưng bày mà đã hiện diện trong nhiều công trình lớn, từ nhà thờ, bảo tàng đến các công trình công cộng, góp phần điểm tô thêm vẻ đẹp của kiến trúc Việt.
Điều này cho thấy vai trò của nghề kính nghệ thuật trong việc làm phong phú thêm nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thể hiện vị trí của người nghệ nhân trong việc xây dựng những nghề mới.

Trong bức tranh chung của OCOP Hà Nội, dấu ấn của nghệ nhân Bùi Thị Hải Hà thật sự tỏa sáng. Chị đã chứng minh rằng, với tài năng, bản lĩnh và tinh thần đổi mới, người nghệ nhân có thể biến một nghề mới mẻ thành một lĩnh vực có chỗ đứng vững chắc, lan tỏa giá trị văn hóa và đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế địa phương./.