Một sự kiện đón 3 từ: Khổ, sợ và vui

11/05/2023 14:06

Càng gần đến đêm Nghệ Thuật “ Mạch Nguồn Ví, Giặm “ ( MNVG ), tôn vinh 5 Nhạc Sỹ tài hoa của quê mẹ Nghệ An là Nguyễn Văn Tý, Nguyễn An Thuyên, Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Tài Tuệ và Hồng Đăng ( 14.5.2023 ), tôi và BTC Chương trình có ba cảm giác Khổ, Sợ và Vui.

z4335853916248-4f17d59ac8e7b4ce9a2f0cde06dcdfff-1683788654.jpg

1. Khổ.

Những ngày gần đây tôi gần như bị bao vây bởi người quen xin vé xem MNVG mà vé đã cạn kiệt một tuần nay rồi. BTC đêm nghệ thuật MNVG đã có các QĐ đúng đắn. Không bán vé, chỉ có vé mời, vì đây là đêm nghệ thuật tưởng nhớ, tri ân những người tài hoa đã về với cõi vĩnh hằng. Chỉ ưu tiên vé cho 3 đối tượng chính: 1 là khách VIP của TW, Hà Nội và Nghệ An. 2 là các nhà tài trợ. 3 là 5 gia đình Nhạc Sỹ.

Tôi đã phải bỏ ra bao nhiêu công sức giải thích qua zalo, Fb, tin nhắn,điện thoại để tìm lời thông cảm của mọi người xin vé và cảm ơn họ đã quan tâm đến chương trình giàu văn hoá này.

2. Sợ.

Thú thật những ngày này tôi rất sợ khi có điện thoại và tin nhắn xin vé. Tuy vậy tôi không né tránh, sẵn sàng nghe và kiên nhẫn giải thích chu đáo và tình nghĩa cho mọi người, chỉ mong mọi người không vui nhưng không giận tôi, BTC và Hội ĐHNA tại Hà Nội.

3. Vui.

Làm nghệ thuật mà cháy vé là vui. Điều tôi lo nhất là ít người quan tâm. Không đủ công chúng, bất lợi cho Hội ĐH mà còn ảnh hưởng đến danh dự các Nhạc Sỹ, đến thương hiệu của dân ca Ví, Giặm và tín nhiệm của quê nhà. Vì thế dù rất vả nhưng hợp lòng công chúng tôi rất vui và hạnh phúc.

Hôm nay tôi nói và lời trên facebook, mong mọi người thông cảm. Mời mọi người vui lòng xem qua Truyền Hình của 3 Đài TW, 42 đài các tỉnh thành của cả nước và hàng chục kênh truyền thông trên MXH. Chúng tôi còn chuẩn bị 350 đĩa nhạc đủ cung cấp cho các bạn yêu âm nhạc, quý mến 5 Nhạc Sỹ được nghe và xem lại sau khi đêm Nghệ Thuật MNVD kết thúc.

Lê Doãn Hợp
Bạn đang đọc bài viết "Một sự kiện đón 3 từ: Khổ, sợ và vui" tại chuyên mục Diễn đàn. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309