Vụ tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Tây Ban Nha
Theo truyền thông Bồ Đào Nha và các nhân chứng tại hiện trường, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 00h30 rạng sáng ngày 3/7 (giờ địa phương), trên tuyến cao tốc A-52 gần thành phố Zamora, Tây Ban Nha.
Siêu xe Lamborghini Huracan do Diogo Jota cầm lái bất ngờ nổ lốp khi đang tăng tốc để vượt xe khác, mất lái, lao vào dải phân cách, lật nhiều vòng và bốc cháy dữ dội như một “quả cầu lửa”.

Trên xe còn có em trai của Jota – Andre Silva, cầu thủ đang khoác áo CLB Penafiel (Bồ Đào Nha). Cả hai được xác nhận đã tử vong tại chỗ, không thể thoát ra khỏi chiếc xe cháy ngùn ngụt.
Nhân chứng cho biết đã nghe tiếng nổ lớn trong đêm và chứng kiến chiếc xe bị thiêu rụi hoàn toàn trước khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường.
Hành trình định mệnh sau lễ cưới
Nguồn tin từ tờ Daily Mail cho hay, Diogo Jota khi đó đang trên đường trở lại Anh để hội quân cùng Liverpool sau kỳ nghỉ hè. Trước đó, anh vừa tổ chức đám cưới với bạn gái lâu năm Rute Cardoso tại Porto vào ngày 22/6. Hành trình định mệnh xuất phát từ chính quê nhà của anh và kết thúc bằng một thảm kịch không ai ngờ tới.

Cộng đồng bóng đá bàng hoàng
Ngay sau khi thông tin được xác nhận, CLB Liverpool, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cùng đông đảo đồng đội, HLV và người hâm mộ đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc. Trên mạng xã hội, hàng loạt CLB và cầu thủ nổi tiếng đã gửi lời chia buồn trước sự ra đi quá đột ngột của tiền đạo tài năng.
Cái chết của Jota không chỉ là nỗi mất mát lớn với Liverpool mà còn để lại khoảng trống trong lòng người hâm mộ bóng đá toàn cầu.

Di sản sự nghiệp: Từ Porto đến đỉnh cao với Liverpool
Diogo Jota, sinh năm 1997 tại Massarelos (Bồ Đào Nha), bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại CLB Paços Ferreira trước khi được Atlético Madrid chiêu mộ vào năm 2016 với mức phí 7 triệu euro.
Tuy nhiên, anh không ra sân chính thức cho đội bóng Tây Ban Nha mà được cho mượn tới Porto rồi Wolverhampton. Tại Wolves, Jota thi đấu bùng nổ và được mua đứt vào năm 2018 với giá 14 triệu euro.
Tháng 9/2020, anh chính thức gia nhập Liverpool với mức phí 44,7 triệu euro. Trong màu áo "Lữ đoàn đỏ", Jota ra sân 182 trận, ghi 65 bàn và có 26 pha kiến tạo. Anh cùng đội bóng vùng Merseyside giành được 3 danh hiệu lớn: Premier League 2024–25, FA Cup và League Cup mùa 2021–22.

Phong cách chơi bóng năng nổ, tốc độ cùng khả năng săn bàn nhạy bén giúp Jota luôn là nhân tố quan trọng trong đội hình Liverpool cũng như ĐTQG Bồ Đào Nha.
Anh từng ghi nhiều bàn thắng quan trọng tại Champions League và Premier League, được người hâm mộ yêu mến không chỉ bởi tài năng mà còn bởi tinh thần chiến đấu kiên cường.
Bi kịch khép lại một sự nghiệp dang dở
Sự ra đi đột ngột của Diogo Jota là cú sốc lớn với bóng đá thế giới. Ở tuổi 28, anh đang ở đỉnh cao phong độ, vừa lập gia đình, vừa chuẩn bị cho mùa giải mới. Thế nhưng tất cả đã chấm dứt bởi một vụ tai nạn định mệnh.

Bóng đá thế giới mất đi một tài năng, Liverpool mất đi một trụ cột và người hâm mộ mất đi một thần tượng. Trong ký ức của mọi người, Diogo Jota sẽ luôn là hình ảnh của một chiến binh nhiệt huyết trên sân cỏ, một con người gần gũi ngoài đời và một câu chuyện buồn không thể nào quên.