Real Betis đã chấp thuận đề xuất chuyển nhượng mà Manchester United đưa ra dành cho những đội bóng quan tâm tới Antony trong kỳ chuyển nhượng hè này. Theo ABC Sports, các cuộc thương thảo giữa “Quỷ đỏ” và Betis trong tuần qua diễn ra thuận lợi. Manchester United đề nghị hình thức đồng sở hữu: Antony sẽ trở lại khoác áo Real Betis theo dạng cho mượn một mùa, kèm điều khoản bắt buộc mua đứt vào năm 2026.
Điểm nhấn trong phương án này là MU sẽ giữ một phần quyền sở hữu cầu thủ, để Betis chỉ cần chi trả khoảng 10–15 triệu euro ban đầu. Thay vì trả trọn gói, đội bóng Tây Ban Nha sẽ mua trước một phần và có thể tiếp tục mua thêm cổ phần trong các mùa tiếp theo.

Nếu muốn sở hữu trọn vẹn Antony, Betis chỉ cần thanh toán thêm 20 triệu euro vào kỳ chuyển nhượng hè 2026. Cách làm này giúp họ tuân thủ Luật Công bằng Tài chính của La Liga và tổng chi phí cho thương vụ chỉ dao động ở mức 35 triệu euro.
Giới truyền thông xứ sở bò tót cho rằng Betis hoàn toàn tự tin sẽ sớm chốt thương vụ trong tuần này. Trước đó, MU từng đòi 50 triệu euro cho Antony, con số ngoài khả năng chi trả của Real Betis. “Quỷ đỏ” ban đầu cũng khẳng định không muốn tiếp tục cho mượn cầu thủ mà chỉ chấp nhận bán đứt để dành nguồn lực cho những mục tiêu khác. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, họ đã đưa ra đề xuất mang tính thiện chí hơn.

Sau khi Antony ra đi, Man Utd sẽ lập tức nhắm tới Jack Grealish, người cũng đang được Man City rao bán. Bản thân cầu thủ người Anh bày tỏ mong muốn được khoác áo một CLB khác tại Ngoại hạng Anh. Nguồn tin thân cận khẳng định chính phía Jack Grealish đã chủ động tiếp cận Man Utd. CaughtOffside cho biết, MU đang cân nhắc nghiêm túc kế hoạch đưa Grealish tới Old Trafford.
Tại Man City, Grealish góp công lớn vào hàng loạt danh hiệu, đỉnh cao là cú ăn ba mùa 2022/23. Song phong độ của anh sa sút đáng kể mùa vừa rồi, đến mức HLV Pep Guardiola quyết định loại anh khỏi danh sách đi dự Club World Cup 2025. Bên cạnh MU, nhiều đội bóng khác cũng theo dõi Grealish rất sát: Newcastle, Tottenham, Nottingham Forest, thậm chí Napoli. Everton còn sẵn sàng “mượn” anh nếu Man City không muốn bán đứt.