Trận chung kết U23 Đông Nam Á đã khép lại với chức vô địch đầy xứng đáng cho U23 Việt Nam. Tuy nhiên, những tình huống gây tranh cãi ở những phút cuối trận bất ngờ trở thành chủ đề được truyền thông cùng người hâm mộ chú ý đến.
Tình huống gây tranh cãi diễn ra ở phút 90+9 khi U23 Indonesia được hưởng một quả ném biên sát khu vực kỹ thuật của U23 Việt Nam, một trợ lý của HLV Kim Sang-sik bất ngờ xếp một hàng dài chai nước xuất hiện cản đà ném biên mạnh của hậu vệ Robi Darwis. Tình huống này khiến cầu thủ Indonesia buộc phải chuyền ngược cho thủ môn Indonesia thực hiện cú phất bóng về phía khung thành của thủ môn Trần Trung Kiên.

Pha bóng này tưởng chừng như không có gì đáng chú ý nhưng nó góp phần giúp U23 Việt Nam tránh được một tình huống nguy hiểm. Theo tìm hiểu, 'người hùng' thầm lặng có màn xếp chai nước phá chiến thuật của đối thủ là bác sĩ đội tuyển Nguyễn Trường An.
Chia sẻ với giới truyền thông khi trở về nước, bác sĩ An cho biết: “Thường ở đầu trận, tôi sẽ xếp các chai nước theo hàng. Nhưng ở cuối trận, chai nước có lộn xộn. Ngẫu nhiên thay, Indonesia lại ném biên khá nhiều ở khu vực cabin của U23 Việt Nam. Điều đó khiến mọi người chú ý hơn.
Khí hậu ở Indonesia rất nóng và oi. Các cầu thủ U23 Việt Nam bị mất nước nhanh. Nhiệm vụ của tôi là phải tiếp nước ở sát biên cho mọi người. Việc này không chỉ diễn ra ở chung kết mà vốn được thực hiện trong các trận trước đó rồi."

Hành động kín đáo nhưng hoàn toàn hợp lệ của vị trợ lý HLV Kim Sang-sik nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Thậm chí, cách làm của bác sĩ An còn khiến một thành viên BHL Indonesia nhận thẻ đỏ do hành vi lao sang khu vực kỹ thuật của U23 Việt Nam nhằm 'giải phóng' những chai nước. Mặc dù truyền thông Indonesia cũng như người hâm mộ nước này cho rằng phía U23 Việt Nam đã 'chơi xấu' nhưng đây là hành động đúng luật và hiệu quả.
CĐV ĐNÁ DÀNH CƠN MƯA LỜI KHEN CHO HLV KIM VÌ “ĐÓNG CỌC TRÊN SÂN”; LÝ DO VÌ SAO THẦY “VÁI” TRỌNG TÀI