Khái quát truyện thơ "Như tôi đã sống"

25/03/2023 19:39

Cổ nhân dạy rằng “Hữu xạ tự nhiên hương”. Đúng vậy, chính vì “tự nhiên hương” nên sau khi đọc hồi ký “Như tôi đã sống”, xuất phát từ sự mến mộ mà Mai Thanh Hải đã tự nguyện xin chuyển thể từ văn xuôi sang thơ lục bát như một sự tri ân dành tặng riêng tôi.

z4211083506752-0b06b3a82dd90deb441fdac79788e38d-1679747855.jpg

Ý tưởng là vậy nhưng khi vào cuộc, tác giả đã phải thốt lên: “Kiến dị tác nan” (Nhìn thì dễ, nhưng làm thì khó). Nguyễn Mỹ Hạnh vào cuộc đồng hành cùng Mai Thanh Hải thực hiện ý tưởng này. Nhưng để có một tác phẩm tự tin ra mắt bạn đọc cần có sự tham gia của nhà báo Duy Tường - Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam. Duy Tường đã giúp tôi thể hiện thành công cuốn hồi ký bằng văn xuôi nên nắm chắc các chương hồi, trường đoạn của nhân vật. Cuối cùng là tôi - người “Nhạc trưởng” bản hòa ca điều phối thì mới có truyện thơ 3.678 câu - một sự trùng hợp ngẫu nhiên với thương hiệu 36 gồm tám chương lục bát.

Kiếp người gói trọn bấy nhiêu

“Như tôi đã sống” nhiễu điều - giá gương

  Một đời dâu bể thân thương

Cảo thơm - Hậu thế - Minh tường - Thủy chung.

Truyện thơ “Như tôi đã sống” bằng thơ lục bát là bản hòa tấu đi cùng năm tháng chiến đấu ác liệt trên những cung đường Trường Sơn thời đánh Mỹ và mười năm làm nhiệm vụ quốc tế tại Lào cũng như quá trình là người lính trên mặt trận xây dựng kinh tế. Đặc biệt thời kỳ đổi mới, cơ chế thị trường cạnh tranh khốc liệt, đầy cam go thử thách trong khi hành lang pháp lý còn nhiều bất cập, luật pháp chưa theo kịp quá trình phát triển của đất nước, ranh giới giữa sai và đúng là rất mong manh. Đại diện pháp luật cho doanh nghiệp mà như “đi trên dây”. Do vậy tất cả những yếu tố đó buộc người thủ lĩnh phải “dĩ bất biến ứng vạn biến” để chiến thắng những thách đố, cám dỗ của thương trường cũng như vượt qua sự đố kỵ hẹp hòi của người đời để khẳng định được vị thế của mình trên chiến trường không tiếng súng.

z4211090333088-4cc0fcd74ab9cf948d5d23ce83f566d6-1679747855.jpg
Lễ ra mắt truyện thơ "Như tôi đã sống"

Qua những tứ thơ lục bát, truyện thơ “Như tôi đã sống” đã khắc họa sống động, chân thực, mang hồn cốt của các ông đồ xứ Nghệ từ xưa đến nay mà điển hình là Đại thi hào Nguyễn Du, Uy Viễn Tướng công Nguyễn Công Trứ, bà Chúa thơ Nôm - nữ sỹ Hồ Xuân Hương và các thế hệ vàng kế tiếp:

 “Hậu duệ của quê choa

 Quyết liệt và hào hoa

 Dẫu không dùng cá gỗ

Vẫn dạt dào thi ca…”.

Sau năm mươi năm nhìn lại từ chiến trận đến thương trường, “Như tôi đã sống” đã để lại thông điệp: “Chúng tôi đã đến được những nơi cần đến”. Đồng thời đúc kết nhiều bài học từ thực tiễn cuộc sống đa sắc màu để có tư duy kỹ trị cũng như triết lý cuộc đời, nay xin gửi tới quý độc giả cùng chiêm nghiệm và suy ngẫm:

“Nghìn năm sau “những cuộc cờ”

 Biết ai hậu thế đề thơ tương phùng?

Thi nhân thỏa chí anh hùng

Văn chương xin gửi đến cùng tri âm

Kiếp này sống để hiến dâng

Lập thân, lập đức, lập công rạng ngời

Hy sinh, cống hiến một thời

“Cho tình tới đỉnh, cho đời thăng hoa”

Mai này về với ông cha

“NHƯ TÔI ĐÃ SỐNG” - bài ca kiếp người”.

Để thay lời kết, tôi chân thành cảm ơn các tác giả đã đồng hành cùng tôi và với những quý nhân đã đón nhận “Như tôi đã sống”. Mời bạn đọc yêu văn chương thơ phú thưởng thức, tiếp tục khám phá tác phẩm độc đáo hồi ký bằng thơ - một thi phẩm theo tôi nghĩ không phải ai cũng muốn mà được hay ai muốn làm mà đã làm được: “Như tôi đã sống”!                                                       

Sinh năm 1954 tại Xã Nghi Trường (Nghi Lộc, Nghệ An), Đại tá Nguyễn Đăng Giáp gia nhập quân ngũ ngay từ lúc chỉ mới 18 tuổi. Ông tham gia chiến đấu bảo vệ tổ quốc (1972-1975); Thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại Lào (1975-1986); Trợ lý vật tư xe máy, Binh đoàn 11(1987-1990); Học luật ở Đại học Luật HN (1996-1998); Phó giám đốc xí nghiệp 37, Binh đoàn 11 (2001-2003); Giám đốc xí nghiệp 36 Binh đoàn 11 (2003-2006); Giám đốc công ty TNHH DT TM 36 (2006-2011); Chủ tịch & Tổng giám đốc Tổng công ty 36 (2011-2018); Thành viên HĐQT & Tổng giám đốc Tổng Công ty 36 - CTCP (2018 - 4/2021); Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật Tổng Công ty 36 - CTCP (4/2021 - nay). Với những cống hiến to trong cuộc đời binh nghiệp của mình, Đại tá Nguyễn Đăng Giáp được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Danh hiệu anh hùng Lao động (2010); Huân chương lao động hạng Ba (3 lần); Huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất; Huân chương chiến công hạng ba; Huân chương hữu nghị Itxala; Huân chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước hạng Nhất; Huân chương chiến sỹ vẻ vang (hạng Nhất, Nhì, Ba); Bằng khen của Thủ tướng chính phủ và BQP; Chiến sỹ thi đua toàn quân (2010, 2013, 2015); Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu; Doanh nhân quân đội tiêu biểu (2007, 2010, 2013, 2014); Đại diện vinh quang Việt Nam (2011,2015)…

 

Nguyễn Đăng Giáp
Bạn đang đọc bài viết "Khái quát truyện thơ "Như tôi đã sống"" tại chuyên mục Diễn đàn. Hotline: 0846460404 - Liên hệ Quảng cáo: 0912563309