Các bị cáo vụ đại án Phúc Sơn tại toà. Ảnh: Internet
Tại phiên tòa xét xử đại án Tập đoàn Phúc Sơn, ba vị cựu quan chức tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ - những người từng ngồi cao chót vót, nay lại cùng ngồi… ghế bị cáo, đã lần lượt trình diễn những màn "tự thú" đầy màu sắc, khiến ai chứng kiến cũng phải cảm thán: Trăm khôn không bằng một lần... khai bâng quơ!
Phạm Văn Vọng – "thầy giáo trong cơn bĩ cực"
Ông Vọng - nguyên là Bí thư Tỉnh ủy cũ, tự giới thiệu mình là người "xuất thân nhà giáo, không hiểu gì về đầu tư, xây dựng." Thật cảm động! Người không rành chuyên môn lại dám mạnh dạn "ra chủ trương chỉ định thầu trái luật", quả là tinh thần… cống hiến hết mình, hiểu hay không cũng làm tới!
Khi được hỏi về 2 tỷ đồng nhận từ ông chủ Tập đoàn Phúc Sơn – Nguyễn Văn Hậu, ông Vọng nghẹn ngào kể: "Khi ấy vợ tôi đau ốm, Hậu đến thăm, có gửi 2 tỷ đồng, tôi nhận trong lúc khó khăn." Một nghĩa cử đầy… nhân văn! Chỉ tiếc, nghĩa tình này lại được quy thành tiền tệ hóa chức vụ, mà tiếc thay, pháp luật chưa công nhận "quà thăm bệnh" là lý do chính đáng để lách luật.
Phùng Quang Hùng - "Tôi rất cứng!"
Cựu Chủ tịch tỉnh – ông Hùng mở màn bằng một câu khai trước Toà đáng đưa vào sách ngữ văn lớp 12: "Khi tôi lên làm chủ tịch, tôi rất cứng." Nhưng rồi, cái "cứng" đó dường như đã mềm hẳn sau mỗi lần Nguyễn Văn Hậu đến nhà chúc Tết, biếu quà. Ông Hùng kể lại, từng bị đưa 1 túi, mở ra thấy 1 tỷ đồng, liền "bắt Chánh văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh mang trả ngay." Thật đáng khen – nếu không phải chính ông cũng thừa nhận đã nhận 30.000 USD từ ông Hậu sau đó.
Thế mới biết, trong đời có những lần "trả túi tiền", nhưng lại không dám trả luôn… mối quan hệ ?
Tại toà, ông Hùng cũng rất biết “rào trước đón sau”: "Tôi làm theo đúng quy định pháp luật", nhưng rồi cũng gật gù thừa nhận cáo trạng là “đúng người, đúng tội” và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Một pha xoay như chong chóng, thật khiến các nhà biện hộ cũng phải bái phục!
Hà Hòa Bình – "Tôi chỉ chấp hành phân công"
Cuối cùng là ông Hà Hòa Bình – cựu Phó Chủ tịch tỉnh. Khai một cách gọn gàng, không vòng vo: "Tôi chấp hành sự chỉ đạo, phân công !". Nhận 300 triệu đồng tiền “quà Tết”, ông Bình có lẽ là người "nhẹ nhàng nhất" trong ba bị cáo, nhưng cũng là người thể hiện rõ nét bi kịch của tư duy hành chính kiểu cũ: "Trên bảo, dưới nghe", dù có sai… cũng cứ ký!
Dưới ánh sáng công lý, sự "chấp hành" kiểu ấy hóa ra lại là hành vi phạm tội. Một bài học đắt giá cho những ai còn nhầm lẫn giữa trung thành và vô trách nhiệm.
Ngày 4/7, theo kế hoạch, Tòa án nhân dân Thành phố Hà Nội sẽ tiến hành tuyên án 41 bị cáo trong vụ án Phúc Sơn. Tuy nhiên, sáng 4/7 HĐXX thông báo xuất hiện tình tiết mới. Cụ thể là trong thời gian nghỉ nghị án, HĐXX có nhận được biên lai thu tiền. Tập đoàn Phúc Sơn đã nộp tiền khắc phục hậu quả 768 tỷ đồng cho bị cáo Nguyễn Văn Hậu. Bị cáo Phùng Quang Hùng (cựu Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc cũ, nay là Phú Thọ) nộp khắc phục thêm 200 triệu đồng. Như vậy toàn bộ hậu quả của vụ án đã được các bị cáo khắc phục hoàn toàn. Phải chăng đó là cái giá của sự “khôn ngoan” trước đây?
Trước diễn biến trên, Viện kiểm sát cho biết do Tiền Nổ đã được Tập đoàn Sơn Phú nộp tiền khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án nên đề nghị lại mức án theo hướng giảm nhẹ cho một số bị cáo. Chủ tọa thông báo xét thấy diễn biến phiên tòa có một số tình tiết mới, Hội đồng xét xử nghị án kéo dài và tuyên án vào ngày 11/7.
Đúng là "Khôn ngoan đến cửa quan mới biết" - câu thành ngữ này không chỉ dành cho những người dân thấp cổ bé họng. Mà giờ đây, nó là tấm gương soi rõ nhất cho những ai từng ngồi ghế quyền lực mà tưởng mình bất khả xâm phạm.
Ba vị quan tham một thời của tỉnh Vĩnh Phúc cũ đã khôn khéo đi giữa các “chủ trương”, “chỉ đạo”, “mối quan hệ” và “quà biếu”… Nhưng trước cửa quan, mọi chiêu trò đều trở nên nhạt nhòa, phơi bày sự tha hoá quyền lực, trình độ cán bộ quá yếu kém, trục lợi vì tham, sân, si. Bởi luật pháp không có “mùa Tết”, không có “mối quan hệ cải thiện”, và càng không có chỗ cho những “sự phân công mù mờ”.
Chúng ta đợi xem mức án mà toà tuyên đối với 41 bị cáo trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn, trong đó có những quan tham là cựu Bí thư, cựu Chủ tịch, Phó chủ tịch cùng nhiều cựu cán bộ tỉnh Vĩnh Phúc cũ ?
Q.Y